words per minute
19
Kymahii
00:00
Speed
Gửi chị mùa hạ nhớ
Gửi chị những mong chờ
Gửi cả giấc mộng nhỏ
Em giữ cho ngày thơ
Nhớ nhung để gió cuốn
Rượt bắt tờ thư in
Dòng thương bỗng cuồn cuộn
Trào dâng tấm chân tình
Cả một đời tích góp
Tình mơ còn bỡ ngỡ
Chút đông trời giấu sót
Chôn vùi đi giấc mơ
Chị chưa từng ngoảnh mặt
Chỉ là do còn thương
Thương lòng em lỡ tặng
Thứ tình còn xanh mơ
Sao vẫn hoài ước mơ
Sao vẫn hoài ướt gối
Sao vẫn hoài tình ấy
Sao vẫn hoài ngồi đây?
Dù trời kia có sập
Em vẫn sẽ ôm nuôi hi vọng ấy
Một ngày chị sẽ ngoảnh mặt
Đừng vì thương hại, mà hãy vì chị đã thương em.
Sience.