words per minute
23
LVnNguyn
00:00
Speed
Gió đêm dần thổi chúng ta xa nhau
Bên cạnh thiếu vắng em anh thật sự thấy không quen
Sau này anh chẳng còn muốn yêu một ai nữa
Nhưng một mình khó tránh khỏi cô đơn
Cỏ dại khô làm sao xứng được với hoa dành dành
Đêm mùa đông của anh làm sao níu được ngày đầu hè của em
Em quay lưng bước đi anh trở thành người dưng như trước kia
Chúc em sau này sống tốt hơn anh
Cỏ dại khô làm sao xứng được với hoa dành dành
Anh không đủ tốt để cho em một mái nhà
Giọt nước mắt đã rơi biến thành vết sẹo của hồi ức
Sau này chẳng còn ai đến giúp anh lau đi.