words per minute
32
Nhung_Dang
00:00
Speed
Đời người như một dòng sông,
Lúc êm đềm chảy, lúc vồng sóng xô.
Mấy ai chọn khúc bến chờ,
Mong sao vững lái giữa bờ bão giăng.
Đêm dài rồi cũng qua nhanh,
Sau cơn mưa hạ lại xanh khoảng trời.
Trầm trầm một kiếp con người,
Có qua đau khổ mới cười thấu sâu.
Được thua, mất mát trên đời,
Cũng như sương mỏng tan dời nắng trưa.
Mặc cho bao chuyện nắng mưa,
Tâm an tĩnh lặng như chưa vướng sầu.
Hạnh phúc chẳng ở đâu xa,
Không nằm trên đỉnh vinh hoa ngút trời.
Là khi giữa chốn thói đời,
Lòng ta bình thản, nụ cười nguyên vẹn.
Sống như cây lá giữa ngàn,
Đón xanh rồi xế, vẫn tròn sắc hương.
Mai này về chốn vô thường,
Hành trang mang tới chỉ thương với tình.