eng
competition

Text Practice Mode

Bài thơ: Anh - Tác giả: Xuân Quỳnh

created Oct 21st 2019, 04:38 by hatrongnghia


1


Rating

141 words
35 completed
00:00
Cây bút gẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ
Ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
Anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối...
 
Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
lòng em thương nhớ...
 
ngoài kia trời gió
ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì đơn
Anh cần chi nơi em
Sao anh chẳng nói
 
Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió...
em người đời thường
Biết anh ở!
 
19-7-1973

saving score / loading statistics ...