eng
competition

Text Practice Mode

quyền yếu đuối

created Yesterday, 15:25 by mai mỹ uyên


0


Rating

192 words
169 completed
00:00
em biết anh hoang mang  
làm người lớn đâu dễ dàng  
cuộc đời đôi lúc rất phũ phàng
trời sau cơn mưa chẳng sáng
em biết anh đơn  
nhiều khi nước mắt rơi tủi hờn  
ngậm bao nỗi đắng cay khôn lớn
mong một lần được cứu vớt
này anh ơi chớ khóc một mình, đớn đau một mình, tủi thân một mình  
ngoài kia thế giới tàn nhẫn hay tình
anh vẫn còn em  
hãy để em sưởi ấm con tim anh bớt muộn phiền rồi say giấc yên  
đừng che giấu hãy kể em nghe những mỏi mệt  
trút hết bao nỗi niềm  
em nhìn sâu đôi mắt anh  
thấy màu tâm trĩu nặng
anh đừng mãi im lặng gồng gánh hết khi em kề cạnh ngay bên  
anh đã làm tốt lắm rồi  
anh đã mạnh mẽ lắm rồi  
lúc mưa hết rơi cầu vồng sẽ tới  
tất cả rồi sẽ ổn thôi  
anh cũng được quyền yếu đuối
đừng cố gắng chống lại thế giới nắng mưa hay trở giông  
em vẫn nơi để anh ngã lòng
 

saving score / loading statistics ...