Text Practice Mode
	
	0
	
	Rating visible after 3 or more votes	
	
		
		
			
				
					
				
					
					
						
                        					
				
			
			
				
			
			
	
		
		
		
		
		
	
	
		
		
		
		
		
	
            
            
            
            
			
 saving score / loading statistics ...
			
				
	
    00:00
				Nốt hôm nay rồi thôi 
Nốt bài này và tôi không hát thêm một lời
Hỡi quán bar chật chội
Hỡi tháng mưa ngập lội
Tôi đi trú đông
Muốn đi đóng cửa cài then
Vì quá mệt mỏi để nhìn xem "lại gì nữa đây?"
Ngoài được những lo toan ngày thường
Bỏ quên nơi đầu giường
Rồi đi ngủ đây
Thú vui đô thị
Thiết tha mà chi
Nếu em không đi cùng tôi
Chớ lay tôi dậy
Để tôi nằm đây
Mỗi khi em nằm cạnh tôi
Ngủ đi thôi, nhé
Nhớ khi đông lại về quanh đây
Nhớ khi ta lại cùng nhau tìm chút hương thơm
Bỏ qua cơn tham vọng
Bỏ qua những gì quan trọng
Rồi đi trú đông
Thú vui đô thị
Thiết tha mà chi
Nếu em không đi cùng tôi
Chớ lay tôi dậy
Để tôi nằm đây
Mỗi khi em nằm cạnh tôi
Ngủ đi thôi, nhé
Ước cho nay và ngày mai
Ước cho mai và ngày kia đều giống nhau
Bình yên
Để yêu thương mọi người
Dẫu cô đơn trọn đời
Cô đơn với nhau
Thôi đi ngủ đây!
Tôi đi trú đông
			
			
	        Nốt bài này và tôi không hát thêm một lời
Hỡi quán bar chật chội
Hỡi tháng mưa ngập lội
Tôi đi trú đông
Muốn đi đóng cửa cài then
Vì quá mệt mỏi để nhìn xem "lại gì nữa đây?"
Ngoài được những lo toan ngày thường
Bỏ quên nơi đầu giường
Rồi đi ngủ đây
Thú vui đô thị
Thiết tha mà chi
Nếu em không đi cùng tôi
Chớ lay tôi dậy
Để tôi nằm đây
Mỗi khi em nằm cạnh tôi
Ngủ đi thôi, nhé
Nhớ khi đông lại về quanh đây
Nhớ khi ta lại cùng nhau tìm chút hương thơm
Bỏ qua cơn tham vọng
Bỏ qua những gì quan trọng
Rồi đi trú đông
Thú vui đô thị
Thiết tha mà chi
Nếu em không đi cùng tôi
Chớ lay tôi dậy
Để tôi nằm đây
Mỗi khi em nằm cạnh tôi
Ngủ đi thôi, nhé
Ước cho nay và ngày mai
Ước cho mai và ngày kia đều giống nhau
Bình yên
Để yêu thương mọi người
Dẫu cô đơn trọn đời
Cô đơn với nhau
Thôi đi ngủ đây!
Tôi đi trú đông
 saving score / loading statistics ...