eng
competition

Text Practice Mode

Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh - Lời Việt: Song Linh, Nhật Hào

created Jan 14th 2024, 15:42 by Zenier


0


Rating

234 words
12 completed
00:00
Một lòng thành kính dâng hương xin hỏi
Thần linh đang nơi nào?
Ta mang tâm nguyện tới
Chốn chùa thiêng chào đón tất cả vạn vật từ ái
 
Lạy một bái trăng rọi bóng hình ai
Cảnh sắc không phai tàn
Ta lại bái, một đường vượt  
Mọi sóng gió ra biển rộng
 
Bồ Tát cứu khổ trần gian,  
Diệt trừ tai họa khắp bốn phương
Tài Thần lại cạnh ta
Dẫu ngàn vàng tiêu vẫn chẳng cạn
Nguyệt Lão kéo Đông rồi Tây  
Se hồng tam bái cho kẻ hữu duyên
Vận số cứ cát lành
Mệnh số này sao mà, thật khoái lạc
 
Trần gian yêu ma quỷ quái
Kẻ nào dám chống lại
Thiên linh linh địa linh linh
Bái lạy Bồ Tát bái thần minh
Nguyện cầu cho mưa rơi phong an
Nguyện cầu phước thiên hạ thái bình
 
Niệm thiên linh linh địa linh linh
Các vị thần tiên mau hiển linh
Để trần gian rọi soi nguồn sáng
Vạn vật tránh thoát khỏi tai họa
 
Niệm thiên linh linh địa linh linh
Cát vận đều nghe ta hạ lệnh
Hạ lệnh xua tan bao hạn số
Thọ tỷ nam sơn phú như Đông Hải
 
Niệm thiên linh linh địa linh linh
Các vị thần khoan hãy hạ bút
Đừng vội nhân gian khổ thế
Vẽ câu chuyện nên kết thúc trọn vẹn
 

saving score / loading statistics ...