Text Practice Mode
Bài thơ Mèo đi câu cá (không viết hoa)
created Sunday August 17, 13:08 by DHAplus Trung Tâm Tin Học
2
105 words
552 completed
3.8
Rating: 3.8
saving score / loading statistics ...
00:00
anh em mèo trắng
vác giỏ đi câu
em ngồi bờ ao
anh ra sông cái
hiu hiu gió thổi
buồn ngủ quá chừng
mèo anh ngả lưng
ngủ luôn một giấc
lòng riêng thầm chắc
đã có em rồi
mèo em đang ngồi
thấy bầy thỏ bạn
đùa chơi múa lượn
vui quá là vui
mèo nghĩ ồ thôi
anh câu cũng đủ
nghĩ rồi hớn hở
nhập bọn vui chơi
lúc ông mặt trời
xuống núi đi ngủ
đuôi mèo hối hả
quay về lều gianh
giỏ em giỏ anh
không con cá nhỏ
cả hai nhăn nhó
cùng khóc meo meo
vác giỏ đi câu
em ngồi bờ ao
anh ra sông cái
hiu hiu gió thổi
buồn ngủ quá chừng
mèo anh ngả lưng
ngủ luôn một giấc
lòng riêng thầm chắc
đã có em rồi
mèo em đang ngồi
thấy bầy thỏ bạn
đùa chơi múa lượn
vui quá là vui
mèo nghĩ ồ thôi
anh câu cũng đủ
nghĩ rồi hớn hở
nhập bọn vui chơi
lúc ông mặt trời
xuống núi đi ngủ
đuôi mèo hối hả
quay về lều gianh
giỏ em giỏ anh
không con cá nhỏ
cả hai nhăn nhó
cùng khóc meo meo
