Text Practice Mode
Bác Hồ-Người cho em tất cả (không viết hoa)
created Sunday August 17, 13:15 by DHAplus Trung Tâm Tin Học
1
101 words
50 completed
1
Rating visible after 3 or more votes
saving score / loading statistics ...
00:00
cho ánh nắng ban mai
là những sớm bình minh
cho những đêm trăng đẹp
là chị hằng tươi xinh
cây cho trái và cho hoa
sông cho tôm và cho cá
đồng ruộng cho bông lúa
chim tặng lời reo ca
anh bộ đội đến nhà
cho em lòng dũng cảm
cô giáo cho bài giảng
yêu xóm làng thiết tha
cùng em vượt đường xa xôi
là chiếc khăn quàng thắm tươi
cho em tất cả
người mang cho em cuộc đời mới
tươi sáng đầy ước mơ
người cho em tất cả
là bác hồ chí minh
là những sớm bình minh
cho những đêm trăng đẹp
là chị hằng tươi xinh
cây cho trái và cho hoa
sông cho tôm và cho cá
đồng ruộng cho bông lúa
chim tặng lời reo ca
anh bộ đội đến nhà
cho em lòng dũng cảm
cô giáo cho bài giảng
yêu xóm làng thiết tha
cùng em vượt đường xa xôi
là chiếc khăn quàng thắm tươi
cho em tất cả
người mang cho em cuộc đời mới
tươi sáng đầy ước mơ
người cho em tất cả
là bác hồ chí minh
