Text Practice Mode
CUNG TRĂNG
created Wednesday September 10, 14:52 by Vươn Nguyễn
0
618 words
3 completed
0
Rating visible after 3 or more votes
saving score / loading statistics ...
00:00
Ối ah ối ah bao giờ cho đến tháng Ba
Chuồn chuồn lộn nhào bắt cá là chị Hằng sẽ lên kiệu hoa
Ối ah ối ah bao giờ cho đến tháng Ba
Bao giờ con tim hoá đá là chị Hằng sẽ lên kiệu hoa
Người dìu em lên cung Trăng gieo rót lời hẹn thề tháng năm
Vừa tròn tuổi rằm sáng giăng héo úa gầy thăng trầm sâu thẳm
Còn lại con tim chơi vơi sau mối tình gian dối phai phôi
Một người yêu vui yêu chơi nhưng người kia yêu cả cuộc đời
Biết không lý do người khiêu vũ trong cơn mưa (lý do cơn mưa cơn mưa)
Vì đã từng có một người một người trao em lời hứa (trao em lời hứa)
Có ai thấu cho thân em có vết dấu xưa (thấu cho có vết dấu xưa)
Vì em hoá điên sau khi sau khi người yêu dối lừa
Và rồi em như chị Hằng cô đơn ở trên cung Trăng
Chỉ có cơn gió thì thầm đưa làn mây nhẹ nhàng ghé thăm
Và rồi em như chị Hằng cô đơn ở trên cung Trăng
Nhưng gió rồi cũng im lặng vây quanh em chỉ còn giá băng uh uhm
Bức rèm được mở ra người ta vỗ tay theo điệu nhảy
Em nở hoa yểu điệu thục nữ quân tử thì hảo cầu
Tất cả đều say mê thưởng thức từng cử chỉ
Em đang làm người ta say còn hơn ly rượu quý oh-oh
Biết bao ánh mắt trộm nhìn
Mà em lại lỡ tập trung chú ý vào một nụ cười hợm hĩnh
Những lời ong bướm sôi nổi khiến em cảm thấy bồi hồi
Người ta đến rót vào tai lời hứa và khiến em yêu thật rồi và rồi
Ai biết lòng người nông sâu
Người ta vứt áo quay đầu để lại nỗi buồn trong nhau
Chỉ còn nỗi nhớ không màu những lời gió thoảng mây bay
Đối diện sự thật em tủi thân mình và để dòng lệ cay cay
Woah woah em vừa yêu vừa hận
Trở về trên một con đường quen và không còn ai kề cận
Yêu thương cứ như là con thiêu thân riêng em tiếp tục lê đôi chân
Đêm nay không ai trao hoa chỉ còn vũ điệu bất cần
Em cười cười rồi khóc khóc ngước nhìn lên trời mỗi đêm rằm
Câu vè từ mấy đứa nhóc cô Hằng khờ lại lên cung Trăng (lúc tỉnh lúc mơ)
Em cứ thẫn thờ em cứ mãi chờ chờ người năm xưa chờ đến bao giờ
Biết không lý do người khiêu vũ trong cơn mưa (lý do cơn mưa cơn mưa)
Vì đã từng có một người một người trao em lời hứa (trao em lời hứa)
Có ai thấu cho thân em có vết dấu xưa (thấu cho có vết dấu xưa)
Vì em hoá điên sau khi sau khi người yêu dối lừa
Và rồi em như chị Hằng cô đơn ở trên cung Trăng
Chỉ có cơn gió thì thầm đưa làn mây nhẹ nhàng ghé thăm
Và rồi em như chị Hằng cô đơn ở trên cung Trăng
Nhưng gió rồi cũng im lặng vây quanh em chỉ còn giá băng ah-ah-ah-ah
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
Ối ah ối ah bao giờ cho đến tháng Ba
Chuồn chuồn lộn nhào bắt cá là chị Hằng sẽ lên kiệu hoa
Ối ah ối ah bao giờ cho đến tháng Ba
Bao giờ con tim hoá đá là chị Hằng sẽ lên kiệu hoa
Chuồn chuồn lộn nhào bắt cá là chị Hằng sẽ lên kiệu hoa
Ối ah ối ah bao giờ cho đến tháng Ba
Bao giờ con tim hoá đá là chị Hằng sẽ lên kiệu hoa
Người dìu em lên cung Trăng gieo rót lời hẹn thề tháng năm
Vừa tròn tuổi rằm sáng giăng héo úa gầy thăng trầm sâu thẳm
Còn lại con tim chơi vơi sau mối tình gian dối phai phôi
Một người yêu vui yêu chơi nhưng người kia yêu cả cuộc đời
Biết không lý do người khiêu vũ trong cơn mưa (lý do cơn mưa cơn mưa)
Vì đã từng có một người một người trao em lời hứa (trao em lời hứa)
Có ai thấu cho thân em có vết dấu xưa (thấu cho có vết dấu xưa)
Vì em hoá điên sau khi sau khi người yêu dối lừa
Và rồi em như chị Hằng cô đơn ở trên cung Trăng
Chỉ có cơn gió thì thầm đưa làn mây nhẹ nhàng ghé thăm
Và rồi em như chị Hằng cô đơn ở trên cung Trăng
Nhưng gió rồi cũng im lặng vây quanh em chỉ còn giá băng uh uhm
Bức rèm được mở ra người ta vỗ tay theo điệu nhảy
Em nở hoa yểu điệu thục nữ quân tử thì hảo cầu
Tất cả đều say mê thưởng thức từng cử chỉ
Em đang làm người ta say còn hơn ly rượu quý oh-oh
Biết bao ánh mắt trộm nhìn
Mà em lại lỡ tập trung chú ý vào một nụ cười hợm hĩnh
Những lời ong bướm sôi nổi khiến em cảm thấy bồi hồi
Người ta đến rót vào tai lời hứa và khiến em yêu thật rồi và rồi
Ai biết lòng người nông sâu
Người ta vứt áo quay đầu để lại nỗi buồn trong nhau
Chỉ còn nỗi nhớ không màu những lời gió thoảng mây bay
Đối diện sự thật em tủi thân mình và để dòng lệ cay cay
Woah woah em vừa yêu vừa hận
Trở về trên một con đường quen và không còn ai kề cận
Yêu thương cứ như là con thiêu thân riêng em tiếp tục lê đôi chân
Đêm nay không ai trao hoa chỉ còn vũ điệu bất cần
Em cười cười rồi khóc khóc ngước nhìn lên trời mỗi đêm rằm
Câu vè từ mấy đứa nhóc cô Hằng khờ lại lên cung Trăng (lúc tỉnh lúc mơ)
Em cứ thẫn thờ em cứ mãi chờ chờ người năm xưa chờ đến bao giờ
Biết không lý do người khiêu vũ trong cơn mưa (lý do cơn mưa cơn mưa)
Vì đã từng có một người một người trao em lời hứa (trao em lời hứa)
Có ai thấu cho thân em có vết dấu xưa (thấu cho có vết dấu xưa)
Vì em hoá điên sau khi sau khi người yêu dối lừa
Và rồi em như chị Hằng cô đơn ở trên cung Trăng
Chỉ có cơn gió thì thầm đưa làn mây nhẹ nhàng ghé thăm
Và rồi em như chị Hằng cô đơn ở trên cung Trăng
Nhưng gió rồi cũng im lặng vây quanh em chỉ còn giá băng ah-ah-ah-ah
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
Ối ah ối ah bao giờ cho đến tháng Ba
Chuồn chuồn lộn nhào bắt cá là chị Hằng sẽ lên kiệu hoa
Ối ah ối ah bao giờ cho đến tháng Ba
Bao giờ con tim hoá đá là chị Hằng sẽ lên kiệu hoa
